Thông tin thêm về vụ "Đột tử sau cuộc nhậu": Những nghi vấn cần được làm rõ

Thứ hai, 28/07/2014 08:57

(Cadn.com.vn) - Như tin chúng tôi đã đưa, chiều 23-7, anh Nguyễn Tấn Trí (1978, thôn 6, xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đến nhà ông Phan Sinh Tuấn (còn gọi Hai Tình, 1964, trú cùng thôn) nhậu cùng một số người bạn. Đến 21 giờ cùng ngày, bạn nhậu là anh Nguyễn Thanh Huấn (1974, trú cùng thôn) chở anh Trí về nhà. Tại đây, giữa anh Huấn và vợ Trí là chị Trần Thị Kim Ánh (1982) xảy ra cãi vã. Trong lúc vợ và anh Huấn còn cãi nhau, bất ngờ  anh Trí lăn đùng ra bất tỉnh. Thấy vậy, chị Ánh hô hoán cùng hàng xóm chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Trí không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Trí bị tổn thương tim dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau cái chết của anh Trí, chị Ánh cho rằng bạn nhậu đã sát hại chồng mình. Còn bạn nhậu và người dân địa phương thì xầm xì “nghi người vợ” sát hại. Trước sự việc trên, CA tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Xin trở lại vụ việc, chiều 23-7, anh Nguyễn Tấn Trí đến nhà ông Phan Sinh Tuấn (còn gọi là Hai Tình, 1964, trú cùng thôn) nhậu. Trong cuộc nhậu có một số người khác là giới lái xe với nhau. Tại đây, mọi người ăn lẩu và uống hết một chai rượu AmaKông. Lúc này có anh Nguyễn Thanh Huấn (1974, trú cùng thôn) đến nhà ông Hai Tình chơi. Thấy cuộc nhậu đã tàn nên anh Huấn rủ mọi người chơi bài, đồng thời gọi 8 lon bia uống cho vui.

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Tấn Trí.

Chơi bài được một lúc thì vợ anh Trí là chị Trần Thị Kim Ánh (1982) đến gọi chồng về. Chuyện chị Ánh đi tìm và gọi anh Trí về trong các cuộc nhậu là “chuyện thường ở quê” nên anh Trí và mọi người không quan tâm, tiếp tục ngồi chơi bài và uống bia. Một tiếng sau, chị Ánh tiếp tục đến gọi anh Trí về. Cũng như lần trước, Trí ngồi chơi với bạn chứ không chịu về nhà với vợ.

Không gọi được chồng về, chị Ánh thui thủi bồng con về nhà. 1 tiếng sau, lần thứ 3 chị Ánh tiếp tục đến nhà ông Hai Tình để gọi chồng về. Lần này anh Trí vẫn giữ quan điểm chứng tỏ mình “không sợ vợ” nên không về. Không gọi được chồng, bực mình, chị Ánh ra lấy xe máy của Trí chạy về. Đến 20 giờ 30, mọi người giải tán cuộc chơi, ai về nhà nấy, riêng Trí không có xe nên được anh Huấn chở về.

Tuy nhiên trên đường về, gần đến nhà thì anh Trí nói anh Huấn dừng xe lại nhưng anh Huấn chưa kịp dừng thì anh Trí đã nhảy xuống nên té ngã lộn mấy vòng. Anh Huấn chạy một đoạn thì dừng xe lại, thấy anh Trí không sao nên dắt xe cùng anh Trí đi bộ về. Khi đến nơi, thấy quán ông Hiệp (đối diện nhà anh Trí) có mấy “chiến hữu” gồm Nguyễn Phước Hiền (1972), Nguyễn Thanh Hà (1974, trú cùng thôn) đang nhậu nên cả hai rủ vô làm vài ly nữa mới về ngủ.

 

Ngồi ở nhà đợi chồng về, nhưng khi thấy chồng về không vô nhà mà lại qua nhà bên cạnh nhậu tiếp, chị Ánh bắt đầu chửi. Lúc đầu chị chửi... “nhẹ nhàng”, nhưng mọi người cũng thấy khó chịu nên nói anh Trí về, nhưng anh Trí không nghe, tiếp tục ngồi nhậu. Thấy tiếng chửi của mình dường như không có “sức lay động” để chồng về nên chị Ánh chuyển qua chửi tục. Nghe chị Ánh xúc phạm mình, anh Huấn qua nhà nói chuyện với chị Ánh. Mặc dù đã đóng cửa nhưng chị Ánh vẫn đứng trong nhà chửi ra. Bực mình, anh Huấn lấy chân đá tấm biển hiệu sửa xe máy trước nhà anh Trí. Thấy vậy, anh Trí chạy về và trách bạn sao đập phá biển hiệu của mình. Anh Nguyễn Thanh Hà ngồi bên kia quán thấy vậy cũng qua và xảy ra xô xát với vợ chồng anh Trí. Trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, anh Trí vào nhà, anh Hà về lại quán, còn anh Huấn đứng bên ngoài tiếp tục cằn nhằn về việc chị Ánh chửi tục, xúc phạm mình. Thế nhưng lúc này từ trong nhà bất ngờ chị Ánh hô hoán lên vì thấy anh Trí bỗng nhiên lăn đùng ra bất tỉnh.

Nghe chị Ánh la làng, mọi người vội chở anh Trí đi cấp cứu. Tuy nhiên lúc này Trí đã tử vong. Trước cái chết bất ngờ này, người cho rằng anh Huấn đã hành hung anh Trí trên đường về; người lại nói lúc vào nhà, anh Trí bị vợ dùng cục canh ô-tô đánh vào đầu; còn chị Ánh nói rằng anh Hà đánh vào thái dương chồng mình... Sự việc được mọi người điện báo cho CAH Quế Sơn vào cuộc giải quyết. Nhận được thông tin, CAH Quế Sơn nhanh chóng lấy lời khai ban đầu các đối tượng liên quan. Xét thấy vụ việc nằm ngoài khả năng xử lý, CAH Quế Sơn điện báo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Anh Trí chết đi để lại vợ và 3 đứa con nhỏ.

Trưa 24-7, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với VKSND, Trung tâm Pháp y... tiến hành mổ tử thi để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trí. Lúc này nhiều người nhận định, nguyên nhân tử vong của anh Trí là do chấn thương sọ não. Thế nhưng khi mổ sọ não thì không phát hiện thấy tổn thương gì. Tiếp tục mổ phần bên dưới, cơ quan chức năng phát hiện tim bị tổn thương do có một vết rách. Tuy nhiên, bên ngoài da khu vực vùng ngực lại không có vết trầy xước. Do vậy, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, rất có thể khi bị té ngã do nhảy trên xe xuống, anh Trí bị tổn thương tim nên dẫn đến tử vong chứ không bị ai tác động.

Chiều 25-7, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, đại diện Trung tâm Pháp y Quảng Nam cho biết: Cái chết của anh Nguyễn Tấn Trí là do bị tổn thương tim, nhưng nguyên nhân tại sao thì hiện đơn vị cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành hội chẩn. Khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố rõ nguyên nhân về trường hợp này.

Trần Tân